Nối nhịp cầu nhân ái

Thứ tư, 20/11/2019 14:09

Với thông điệp, ở đâu có khó khăn, bất hạnh, ở đó có sự san sẻ, gửi trao yêu thương, nhiều năm qua các thành viên CLB Ước mơ xanh TP Đà Nẵng vẫn luôn âm thầm nối những nhịp cầu nhân ái, "xây" biết bao ước mơ, tiếp biết bao động lực giúp những mảnh đời khó khăn, bất hạnh gượng dậy trong cuộc sống.

CLB Ước mơ xanh mang áo ấm đến với trẻ em vùng cao.

Chị Huỳnh Thị Thu Huyền (trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) - "chủ xị" CLB Ước mơ xanh cho hay, đến bây giờ, CLB đã hoạt động được hơn 7 năm. Đó không phải là khoảng thời gian dài, nhưng chẳng quá ngắn. Suốt hành trình thiện nguyện đó, chị đã đi, gặp, để rồi rơi lệ trước biết bao mảnh đời thật lắm chông chênh, khổ nhọc. Đến bây giờ, dù điều kiện kinh tế vẫn không dư dả gì mấy, nhưng chị vẫn luôn muốn tiếp tục hành trình cho đi những yêu thương để nhận về những nụ cười thật tươi.

Chị Huyền vốn là giáo viên nhưng giàu lòng nhân ái. Năm 2012, trong một lần đứng ra kêu gọi kinh phí cho một hoạt động cộng đồng, chị bất ngờ nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. "Đúng là sống trên đời phải cho đi. Cho đi dù lời nói, hành động, hay dù vật chất, tinh thần thì đều đáng quý và đáng trân trọng", chị Huyền bộc bạch. Sau lần "mở hàng" kêu gọi kinh phí đó, chị Huyền quyết tâm theo đuổi "sự nghiệp" nối những nhịp cầu nhân ái giữa các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân với các mảnh đời khó khăn.

Để việc làm của mình được lan tỏa, và hơn hết để sự cộng hưởng của cộng đồng hợp thành sức mạnh, chị đã kết nối những người bạn, những đồng nghiệp có cùng đam mê làm từ thiện thành lập nên CLB Ước mơ xanh. Một điều không ngờ rằng, sau khi CLB đi vào hoạt động, mọi việc trong công tác từ thiện của chị Huyền trở nên suôn sẻ hơn, hiệu quả hơn. Thế là, những suất ăn, những nồi cháo nóng hổi, đầy dinh dưỡng bắt đầu đến với các bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khi mọi việc dần đi vào quỹ đạo, chị Huyền tiếp tục mở rộng đối tượng được nhận những suất ăn tình thương ra các trung tâm bảo trợ xã hội, trại trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận. Đều đặn mỗi tháng, các thành viên CLB Ước mơ xanh tập trung 3-4 lần tự tay đi chợ, mua sắm rồi nấu những suất ăn mang đi tặng những hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài việc nấu những suất ăn đã làm nên "thương hiệu", chị Huyền cùng các thành viên CLB Ước mơ xanh còn tổ chức những chương trình từ thiện quy mô, những chuyến đi ý nghĩa về với đồng bào vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh ở khắp mọi miền Tổ quốc. Chị Thương - thành viên CLB Ước mơ xanh thổ lộ: "Có đi, có gặp gỡ mới thấy cuộc sống của đồng bào ta còn muôn vàn khó khăn, thách thức. Nếu như người dân dưới thành phố đã nghĩ đến ăn ngon, mặc đẹp thì nhiều nơi người dân còn ăn chưa đủ bữa, mặc chưa đủ ấm. Thế nên, nếu có thể, chúng ta hãy hành động, hãy mở lòng mình để cuộc đời thêm ý nghĩa".

 CLB Ước mơ xanh tặng quà cho người dân khó khăn.

Với các chuyến đi đến với đồng bào khó khăn ở vùng biên cương như các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị..., CLB Ước mơ xanh luôn chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở... để tặng bà con và học sinh nơi đây. Tất cả nguồn kinh phí là do CLB vận động từ những tấm lòng nhân ái trên khắp cả nước và cả những tấm lòng ngoại quốc. Theo chị Huyền, trước khi kêu gọi cho các hoạt động từ thiện, CLB đều lên kế hoạch chi tiết những đối tượng cần giúp đỡ. Danh sách những cá nhân, tổ chức ủng hộ đều được công khai rõ ràng, minh bạch để gầy dựng uy tín, niềm tin CLB trong lòng những người đã có tấm lòng vàng. Chuyến thiện nguyện gần đây nhất của CLB là về với trẻ em Hòa Bắc (Hòa Vang, Đà Nẵng). Hàng trăm áo ấm đã được cho đi, hàng ngàn nụ cười đã được đổi lại.

Để CLB có thêm nguồn kinh phí tổ chức các chương trình, đầu năm 2018, chị Huyền còn mở quán cà-phê ở địa chỉ 45 Ngô Gia Tự - Đà Nẵng nhằm gây quỹ từ thiện. Cứ mỗi ly nước được bán đi sẽ có 1.000 đồng ủng hộ vào quỹ Ước mơ xanh. Sau khi thông điệp ý nghĩa này được lan tỏa, nhiều người đã không ngần ngại đến quán để ủng hộ, đồng thời bỏ thêm tiền túi hỗ trợ cho các chương trình của CLB. Anh Hữu Tuấn - khách hàng tại quán cà-phê chia sẻ: "Biết được hành động ý nghĩa của CLB, tôi và bạn bè thường đến quán để ủng hộ. Thay vì ăn chơi, nhảy múa phí phạm, chúng ta hãy đến đây để thư giản, nghỉ ngơi nhưng đồng thời cũng góp được một hành động vô cùng thiết thực vì cộng đồng, xã hội".

Hiện nay, CLB Ước mơ xanh đang ấp ủ rất nhiều dự định. Trong đó, chương trình trọng tâm vẫn là mang đến niềm vui bằng những phần quà ý nghĩa cho người nghèo. Mùa đông đã đến, Tết cũng đã chạm ngõ thật gần, CLB vẫn luôn nỗ lực nối những nhịp cầu nhân ái, để chúng ta cùng nhau sẻ chia yêu thương. Tất cả những món quà, dù ít dù nhiều, dù nhỏ dù to vẫn luôn chan chứa những giá trị vô cùng tươi đẹp giữa cuộc đời này...

Thành Danh